Mũi Nghê

Hết đoạn đốc, bạn phải băng theo lối mòn vào rừng chừng 15-20 phút nữa mới tới biển. Trên đường đi các bạn đi trước có đánh dấu buộc dây đỏ ở dọc đường đi, và đoạn ngã 3 thì có vẽ mũi tên ở đá dọc đường. ( có ảnh mình chụp lại phía sau) Ra khỏi rừng bạn sẽ thấy một đoạn dốc đổ xuống biển, có khoảng đất trống ở đây, dành cho các bạn thích cắm trại ngủ lại biển. Nhưng tới đây vẫn chưa đến Mũi Nghê, bạn phải đi xuống 1 con dốc nguy hiểm nữa mới tới, đoạn dốc này có người buộc dây thừng sẵn cho cta bám vào đi đỡ ngã, Mũi Nghê dần dần thu gần vào tầm mắt bạn rồi đó.
Lưu ý: đừng bao h đi dép lên nhé:))) mình thấy dọc đường mấy đôi dép các bạn vứt lại ))
Đi giày thể thao và quần áo dài, mình mặc quần sooc nên chân bị xước xát mấy chỗ.
Tắm ở đây cũng nên mặc đồ bơi kiểu đồ lặn ấy, vì san hô nhiều, rất sắc nhọn, mình mặc bộ đồ bơi hở chân tay nên chảy máu mấy phát đó.
Và nên đi tất bơi
Một số bạn ngại đi bộ thì ko nên đi nhé, và nên đi theo team đông vui cho đỡ sợ, vì ở đây khá hoang vu.
Cá nhân mình thấy quá đẹp quá đã.
San hô khắp nơi đẹp lung linh, nước trong suốt nhìn tận đáy. Kiểu 1 bể bơi vô cực thiên nhiên 2 bên vách đá cao hùng vĩ, phê lắm


xem tiếp